Nghĩa tình nơi rẻo cao biên giới
Mới đây, trong chuyến theo chân Đoàn từ thiện lên khu vực biên giới Tây Giang tặng quà cho đồng bào thuộc huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, chúng tôi có dịp tìm hiểu về chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” - một chương trình mang tính nhân văn sâu sắc do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triển khai, được BĐBP tỉnh Quảng Nam thực hiện 7 năm qua, đã chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em, học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới vươn lên học tập, rèn luyện tốt.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng ĐBP) Ga Ri, cho biết, với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và quán triệt quan điểm “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”, thời gian qua, lực lượng BĐBP Đồn Ga Ri đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, như: phân công đảng viên phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình khu vực biên giới phát triển kinh tế; BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”… Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay ĐBP Ga Ri thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Bộ tư lệnh BĐBP phát động, nhằm giúp đỡ các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số... có điều kiện được đến trường.
Cụ thể, Đồn Ga Ri đã nhận nuôi em Ríah Thị Lai (2011) thôn Pứt, xã Ga Ri và em Bríu Huỳnh (2012) thôn Da'ding, xã GaRi, huyện Tây Giang. Em Ríah Thị Lai có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, khi cha mang bạo bệnh, mất sớm, người mẹ tảo tần sớm hôm với nương rẫy song vẫn thiếu trước, hụt sau, không còn thời gian cũng như điều kiện nghĩ đến việc cho con đến trường... Hoàn cảnh của em Bríu Huỳnh cũng khó khăn không kém khi cha mẹ ly hôn, phải sống với bố và bà nội già yếu.
Từ khi được Bộ đội nhận làm con nuôi, Lai và Huỳnh có điều kiện được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Những ngày cuối tuần, được các chú đón về đồn sinh hoạt như những chiến sĩ biên phòng thực thụ, từ đó các em học được nhiều điều hay, ý đẹp. Bên cạnh đó, CBCS ĐBP Ga Ri còn nhận giúp đỡ 3 em, gồm: Ra Pát Pin Say, A Lăng Kẹo, Bríu Hay là học sinh ở các bản thuộc huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào mỗi tháng 500 ngàn đồng và tặng xe đạp giúp các em có phương tiện để đến trường.
Cũng trong chuyến công tác lên biên giới Tây Giang lần này, chúng tôi có dịp được hiểu nhiều hơn về những việc làm nghĩa tình của CBCS ĐBP Tr'hy. Thiếu tá Trịnh Văn Đức - Phó Chính trị viên ĐBP Tr'hy, cho biết: Từ công tác bám địa bàn, giữa năm 2019 CBCS của đồn phát hiện em Hốih Đức Hữu (2012), dân tộc Cơ-Tu ở thôn Ki'nonh, xã Axan, Tây Giang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bố - trụ cột gia đình lâm bệnh nặng, phải liên tục đến bệnh viện chạy thận nhiều năm nay. Sau khi hội ý, Ban Chỉ huy (BCH) ĐBP Tr'hy quyết định nhận em về nuôi dưỡng. Đến nay Hữu đã là học sinh lớp 7 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng, nhiều năm liền đạt thành tích học sinh khá.
Một trường hợp khác là em Pơlong Khang (2013), trú thôn AbaanhII, xã Tr'hy, huyện Tây Giang, có hoàn cảnh rất đáng thương: Cha mẹ ly dị khi em còn rất bé. Mẹ mang dị tật bẩm sinh hạn chế vận động nên ngoài giờ đến lớp, Khang phải phụ mẹ lên rẫy tỉa bắp, lấy củi… Để tạo điều kiện cho Pơlong Khang được tiếp tục đến trường, tháng 9-2024. Đảng ủy, BCH ĐBP Tr'hy đã nhận em Khang về chăm sóc nuôi dưỡng. Ngày ngày, được các thầy cô truyền dạy những kiến thức, được vui đùa cùng chúng bạn và được sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường quân đội đã làm cho Hốih Đức Hữu, Pơlong Khang trở nên dạn dĩ, tự tin hơn…
Bằng những việc làm đầy ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, mô hình chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của CBCS BBĐP thực sự trở thành điểm tựa, chắp cánh ước mơ cho những học sinh nghèo vùng cao, biên giới có cơ hội được cắp sách tới trường, góp phần nâng cao dân trí. Thông qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.
M.T